Giấc Ngủ Buồn
Giấc ngủ ngắn em mơ nhiều mộng mị
Vầng trăng xưa huyền thoại với thiên đường
Chút tuổi thơ hoa chanh và hoa lý
Giử trong tim dâng tràn ngập yêu thương
Xưa ra đi không nói lời từ biệt
Bao ưu tư như ấp ủ nhiều năm
Nụ cười vui chưa bao giờ trọn tiếng
Bóng chiều rơi em khóc với âm thầm
Ngày tháng dài lặng câm trong số phận
Thiên đường xưa đã chết ở trong em
Chuỗi ngày xanh em mang nhiều lận đận
Nỗi đau đời ứ đọng mãi trong tim
Giấc ngủ buồn em khóc lúc nửa đêm
Mùa lạnh về nghe thương vầng trăng lẽ
Gió bên song lùa vào khung cửa hé
Lạnh hồn em, lạnh cả giấc mơ em