Phiến Đá Xưa

Phiến đá xưa đã mờ phai dòng ghi khắc
Ngày, tháng, năm đã chồng chất nhạt nhoà
Thời gian trôi miệt mài không dài ngắn
Thoáng một đời ...đã hai ngã chia xa !

Còn lại gì ? một dòng trên phiến đá
Đứng chơ vơ cùng mưa nắng bốn mùa
Cỏ khâu xanh cũng vàng theo màu úa
Xương trắng buồn đã xoá dấu thịt da

Từ tinh cầu muôn ngàn gương mặt lạ
Theo dòng đời lặng lẽ chuyện tử sanh
Những linh hồn quẩn quanh từ vô ngã
Biết về đâu ? trong một kiếp qua nhanh

Mộ trùng sâu người chôn theo quá khứ
Không buồn rầu, không oán hận, thương đau
Cõi trăm năm chỉ còn là ngôn ngữ
Ôi cuộc đời còn lại những gì nhau ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả