Cảm Ơn O Chuyên Chở Mãi Vần Thơ

Đêm thanh vắng tiếng ai ngân trong rứa
Dìu cung đàn xao xuyến bậc tha phương
Sáo trổi dài theo nhịp khúc quê hương
Bỗng bừng cháy ngọn lửa hồng âm ỉ

Em! người gọi em là o gái Huế
Đem nước sông Hương dịu mát hồn anh
Mây bâng khuâng lướt qua Tử Cấm Thành
Trăng bẽn lẽn nghiêng đầu cành Gia Hội

Giọng trầm bổng mần răng lòng bối rối
Nửa thương quê nửa sầu phận viễn du
Thương xứ nghèo dầu dãi kiếp nông phu
Sầu lữ thứ đến bây chừ trở lại

Gà giục sáng níu tâm tư khắc khoải
Cảm ơn o chuyên chở mãi vần thơ
Nhắc nhở ta đừng chứ vội hững hờ
Tình non nước vẫn nghìn đời bất diệt

10/11/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả