Giọt nắng Thu xưa
Lời yêu Thu dấu bờ vai
vô tình giọt nắng đáp ngoài áo mơ
nắng mang ngàn nỗi mong chờ
lại còn hôn nhẹ lên bờ mi cong
Lặng đau, ghen, dấu nơi lòng
khi Thu ửng đỏ má hồng , vì say ?
để cho anh ước làm mây
che ngang con nắng khỏi đầy vai Thu
Hay làm dày đặc sương mù
giăng đầy khắp nẽo mặc dù đường trưa
hay làm đẫm ướt cơn mưa
giọt rơi chận nắng đọng vừa bước đi.
Lời yêu Thu dấu làm gì?
đến nay giọt nắng chia ly mất rồi
chiều rơi nắng lạ xa xôi
chút hờn ghen cũ xuống đồi nhân gian
Anh buồn đong giọt nắng vàng
bờ vai nắng nhuộm đã mang màu sầu
Lời yêu Thu dấu nơi đâu?
Ngày 11 tháng 10 năm 2005