Vẩn Vơ
Biết xa anh, em sẽ buồn, sẽ khổ
níu được gì khi tim vỡ, hồn đau
sóng có chập chùng, sóng cũng tan mau
yêu say đắm cũng nhạt màu xa vắng
Tình có thật! Tình cũng như mưa nắng!
sẽ đổi thay từng khắc đến từng giây
đừng vội hứa rồi anh sẽ quên ngay
theo thời gian còn không hay sẽ mất ?
Tình vụt đến, vụt qua như cơn lốc
mà con tim say đắm đến không ngờ
năm canh dài cứ ao ước vẩn vơ
hồn buông thả theo bóng mơ hạnh phúc
Biết xa anh, em sẽ buồn, sẽ khóc
như mưa rơi từng giọt thấm gối hoa
em biết mình chẳng đặng nét kiêu sa
ai mà mong, mà thèm yêu nhớ nữa !
Đừng anh nhé đừng bảo em trách cứ!
vẫn yêu anh như tự thuở ban đầu
hồn thơ dại nào dám giận hờn đâu
vẫn thầm mơ cuả riêng nhau mãi mãi ...
Phương Vy
11-Oct-2005