Đoản Tình Cuối
Ta đã sống, đã chơi
Tung tăng như chim sẻ
Cò lúc si tình, sôi nổi, đam mê
Có khi khổ đau chán nản ê chề
Rồi ngày nào đó
Chợt nghe có tiếng ai gõ cửa
À, Tử Thần đến !
Hãy chờ ta chút nữa
Đế cho ta viết nốt đoản thi này
Rồi đường hoàng ta nằm xuống xuôi tay
Trong linh cửu thân gầy nghe lạnh ngắt
Tay quờ quạng ngọn nến tàn sắp tắt
Ta quay cuồng trong bóng tối mênh mông
Hồn ta bay về tận phía chốn ngàn thông
Và lạc mất giữa muôn nghìn thiên thể
Một chiều thu ta xa lìa trần thế
Tự hỏi mình đã đến đó làm chi
11-10-2005