Nửa Vầng Trăng Thu

Trời buồn mây xám giăng ngang
Tình buồn như lá úa tàn cuối thu
Giọt sầu đáp giữa thâm u
Long lanh dấu ẩn tương tư xích xiềng

Đêm khuya đánh thức muộn phiền
Nhớ ai len lén nối liền giấc mơ
Vòng tay buông lỏng bơ vơ
Con tim se thắt thẫn thờ quạnh hiu

Tìm đâu hương thoảng mùa yêu
Lặng nghe phai nhạt sáo chiều rụng rơi
Hoàng hôn vây kín cuộc đời
Tình thu gió lạ cuốn trôi đường về

Ngước nhìn trăng khuyết hàng tre
Giữa khuya đom đóm lập loè ánh xanh
Phải chăng em giữ nửa vành
Để ta làm phép hóa thành vầng trăng

Nửa vầng trăng sáng miên man
Hao gầy sương khói mù lan chốn này
Đáy tim sâu đậm bóng ai
Cùng trăng đơn chiếc thở dài năm canh.

Andy Nguyen Oct 12, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả