vẽ

....................................................................................................








hãy lại gần cho ta xin được vẽ
nét mày, để trăng em lộng vào đêm
vẽ nét xuôi, mượt mà đời son trẻ
mực chấm cuối đuôi trọn ngủ, giấc êm

bốn bề - lặng, giấu vào đêm, bão táp
em hãy ngoan cánh mỏng, yên giấc hiền
cho ta vẽ trăng em không lấm láp
mãi ngọc ngà gót ngọc, tuổi thần tiên

em hãy để ta vẽ xuôi dấu tích
tỳ vệt chai, sạm cuối vùng mắt mơ
thêm nét phẩy óng lên màu ngọc bích
cho trăng em rụng cuối ngõ mong, chờ

hãy
lại đây
cho ta vẽ chỉ
nét

một
nét mượt
mà như dòng nước,
thơ (!) ...

06.18.05

   


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả