em hãy cười

...................................................................................................




ta khóc mùa xuân ngủ yên trong lòng hạ
đóa mai-đào đã rũ cánh, thả hồn hoang
em hãy cười đi cho tươi mùa nắng mới
thắp trong tim chút le lói dẫu muộn màng










ta cúi mặt nghiêng chào màn đêm đến
đổ hơi sương lành lạnh xuống cỏ, cây
em hãy cười cho trăng không gục chết
kéo nhân gian khỏi sây sát giấc gầy

ta tẩm-liệm khung trời nhuộm sắc tím
đã vỡ đôi theo suối mắt nhạt nhòa
em hãy cười dù chỉ là giây lát
để cội lòng một lần nữa nở hoa

em hãy cười với ánh mắt thiết tha ...

06.18.05

   


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả