Không Hẹn Đến Ngày mai

Tương lai nào ? cho em lời chân thật !
Khúc đời quanh, mắc cạn nhánh sông sầu
Ngày trôi đi những màu xanh viễn tưởng
Hoang đường nào ? nuôi sống giấc mơ em !

Tương lai nào ? không còn điều giả trá
Trái tim em chay mòn như gổ đá
Năm- tháng dài em một mình xa lạ
Những yêu thương đã hoá thạch u buồn

Vết thương lòng cứ ngàn đêm hối hả
Oằn cơn đau trong thầm lặng một mình
Kiếp phù sinh cánh hoa chờ mục rả
Dòng thời gian phân hoá kiếp lênh đênh

Đường tương lai cứ quẩn quanh tất bật
Sỏi đá đầy cứa nát gót chân chay
Nhánh sương mù lung lay vầng trăng cũ
Đời buồn tênh không hẹn đến ngày mai !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả