Nhớ Anh

Lần lựa mãi cuối cùng anh cũng đến
Chỉ tiếc trời thu vừa mới giao mùa
Còn sót lại trên cành dăm lá úa
Mấy cành hồng sương móng mảnh lưa thưa

Ta đứng ngắm Hoàng thành xưa rêu phủ
Buồn như rùa ủ rũ đội bia xanh
Đàn Nam Giao mờ ẩn trong tranh
Núi Ngự Bình quê ôn sanh mệ ẩn

Anh về đó nhớ chiều đi Gia Hội
Cây Da già một cội ở Dã Viên
Ngược lên nguồn anh còn nhớ căn nguyên
Thạch Xương Bồ khai nguyên dòng thơm đó *

Về Vỹ Dạ em đón chờ ở ngõ
Thành quách xưa đà mở cửa Ngọ môn
Anh về thăm Huế vẫn dậy sóng cồn
Rượu Đá Bạc, hôn em hồn sông núi

Chiều Cố Đô một trời thương nhớ tủi
Vẫn chưa quên những buổi tan trường
Mỗi mùa hè huyết phượng lẫn ve than
Em vẫn đợi một chàng yêu nón Huế

--------------------------------------------
* Thach Xương Bồ là cây thuốc trường sanh,
có mùi thơm ngào ngạt, mọc ở tả và hữu trạch thượng nguồn Sông Hương.
Nên Sông Hương ( Sông Thơm ) có tên từ đó




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả