Mây Nước Gió Thơ
Tặng TK
Nắng hanh hồ nước bốc hơi
Hoá thành mây trắng lặng trôi bềnh bồng
Kẻ miền Tây, kẻ đằng Đông
Cùng chung một nhịp cùng trông quê nhà
Tư hương cố quận nơi xa
Hồn như hơi nước hoá ra mây trời
Bay về quê cũ trùng khơi
Bên dòng sông Hậu đầy vơi ân tình
Khúc đàn dạo một đêm lành
Đôi ta kết nghĩa đệ huynh bạn vàng
Nỗi niềm chẳng giữ riêng mang
Bạn, ta chia sẻ đồng sàng ca ngâm
Vài lời cũng hiểu tri âm
Nhìn nhau ánh mắt âm thầm kết giao
Dẫu chưa cụng chén rượu đào
Cũng là tri kỷ dạt dào gió thơ