Nguyễn Khoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bỏ Lại Sau Lưng

Ra đi bỏ lại quê nhà
Bãi xưa hoang vắng ánh tà dương phai
Chiều buồn mưa bụi bay bay
Mẹ già héo hắt tháng ngày quạnh hiu

Ra đi bỏ lại người yêu
Tóc buông sợi rối tiêu điều dáng thơ
Từ đây tan vỡ mộng mơ
Đời em lẻ bóng thẫn thờ sớm trưa

Ra đi bỏ lại đường xưa
Bỏ thành phố cũ nắng mưa đổi đời
Hồn nghe vỡ vụn xa người
Mai về xứ lạ biển trời mông mênh

Ra đi bỏ lại anh em
Sa trường ngã ngựa vạn niềm khổ đau
Nhà tan nước mất vì đâu
Lòng ta nặng trĩu mối sầu nghìn năm

10-12-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả