Đoản Khúc Tháng 10
Tháng mười em về nơi gió cát
Bỏ phố heo mây với một người
Lạc mất bên trời ngâu ánh mắt
Nghìn trùng xa giấu nỗi ngậm ngùi
Thôi đừng chờ em nữa nhé người
Những hò hẹn phai mùa lá đổ
Nơi em đến rực ngày nắng lửa
Mỗi bước chân qua - cháy rụi tàn!
Tháng mười giờ còn lại hoang mang
Ngày thu sang vàng phai ký ức
Em đi rồi - tình rưng rưng khóc
Yêu một người đâu phải trăm năm!
Sẽ có một ngày buồn mênh mang
Trong mắt thời gian hoá muộn màng
Như hôm tháng mười, mùa thu chết
Khóc chuyện tình kia - đau ngỡ ngàng!