Quà Của Anh

Rất tiếc rằng em là kẻ đến sau
Nên anh không tặng được em nữa mảnh đời chung sống
Tặng em không được một hơi thở ấm
Để sưởi lòng giữa cơn rét của mùa Đông

Anh không thể tặng em một khúc sông thương
Tặng em không được đêm dài mong đợi
Tặng em không được lưới tình giăng từng sợi
Để đôi ta được giai lão bách niên

Em không có được anh để làm của riêng
Nên hai mảnh đời, anh-em, chỉ song song bước
Mà vần thơ sẽ là nhịp cầu nối tiếp
Để kiếp này mình có cơ hội gặp nhau

Rất tiếc rằng em là kẻ đến sau
Nên không được cùng anh sắc cầm hòa hợp
Nên đôi trái tim không cùng chung nhịp
Nhưng thương thật nhiều những giòng chữ anh trao

Dẫu biết rằng em là kẻ đến sau
Nhưng vẫn được nhiều điều nhiều người không được
Cám ơn anh người tình thơ dù không song bước
Những vần thơ em cất giữ đến muôn đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả