PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày Xưa
Áo Trắng Sân Trường

( về: Ng.Y)


Anh kéo thời gian lùi về quá khứ
Nhớ tình yêu - kỷ niệm tuổi sân trường.
Em - cô bé với nụ cười răng khễnh
Anh - ngẩn ngơ nhìn - tình ái vấn vương .

Chiều tan học - anh về qua xóm nhỏ .
Mắt trộm nhìn - em e thẹn cúi đầu.
Anh bước vội - giấu con tim nhảy nhót.
Rồi đêm về trăn trở suốt canh thâu.

Vào lớp học - anh biến thành tượng đá.
Ôm suy tư ép trang vở học trò.
Bài toán học - anh trơ trơ ngồi ngó.
Người thẫn thờ rồi tập tễnh làm thơ.

Tình học trò tháng ngày trong như nắng.
Ghi yêu thương - nhật  ký mối tình  đầu.
Anh viết to ba chữ: Chim Én ơi !
Rồi chấm hết - bỏ lững lờ giấy trắng .

Rồi một chiều kia - hồn anh chết lặng .
Cổng nhà em - pháo nổ lễ vu quy.
Lòng tê buốt - nuốt giọt sầu trái đắng .
Xót xa nhìn - theo từng bước em đi .

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả