Lối Hẹn Ngày Xưa

Ai lỗi hẹn cho ngày đi lặng lẽ
Thoáng hương nồng ... như cách mấy ngàn năm
Mưa thu sang cây khóc lá âm thầm
Nghe não nuột tiếng mưa dầm lạnh lẽo

Ai có biết giọt mưa bay cuối nẻo
Sẽ về đâu trên đoạn đường chiều ?
Nên trong em tình yêu còn mãi thiếu
Ngôn ngữ đầy không hẳn là đã hiểu

Hãy cho em viết nhiều về kỷ niệm
Những ngày buồn, những chiều tím bâng khuâng
Những bài ca có lời tình êm dịu
Và thái hồng trong nắng ráng chiều buông

Nếu một mai em ngủ giấc bình yên
Hồn em sẽ quyện chân mây lãng đãng
Xin về làm những giọt mưa lưu luyến
Rơi khắp cùng trên lối hẹn ngày xưa !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả