Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Viết ... cho vui !

Thời gian ơi ... sao tàn nhẫn thế
đi nhanh ghê , và chẳng hứa trở về
em theo sau chân đau qúa rồi nè
mắt đã ướt vì khóc nhè nữa chớ

Em không biết thời gian xa xưa đó
có biết mơ biết mộng như em không
sáng mùa thu em mặc áo màu hồng
tay cầm một cành bông quỳnh màu trắng

Gió vi vu thổi hương vàng cho nắng
nhớ niềm vui đi vắng mới hôm qua
thời gian ơi ...đứng lại chờ em nha
em bước tới , rồi hai ta cùng bước ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả