Mở Khoá

Mở Khoá

Em mở khoá cho anh vào Mực Tím
Màu xinh xinh tim tím đẹp làm sao
Đọc thơ em lòng cảm thấy dạt dào
Những giọt mực của ngày xưa dấu ái

Em mở nhé trái tim em chớ ngại
Để anh vào sống mãi ở trong em
Để thơ về ru hết những ngày đêm
Trong mộng mị và những giờ anh tỉnh thức

Hồn anh đã khắc ghi, đậm hơn mực
Tình thuở nào mãi mãi sẽ không phai
Tình học trò, những tháng học miệt mài
Bên em đó, người học trò thuở nọ

Em hãy mở rộng cho hồn thơ gặp gió
Như diều lên bay mãi tới mây xanh
Như nhạc vang ngàn điệu ở tim anh
Như chim hót mùa xuân hồng đang lại

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả