Khóa Sổ ..
Tối hôm qua em coi lại cuốn sổ đời ..
Anh quả thật nợ em không ít
Tình mười năm dù chỉ là internet
Trả không anh, hay chỉ vay mượn hoài ?
Cũng đến lúc em nên khóa sổ lại rồi
Để cho đời còn có những chương mới
Để vòng tay sẽ không ngần ngại
Khi đón chào một người lạ – không phải anh ...
Để từng đêm nước mắt bớt đầm đìa
Khi đọc đi, đọc lại những bài thơ cũ
Khi em bắt gặp được anh ghi hai chữ
Thơ “tặng ai” chứ không phải tặng mình ...
Anh biết đó em không phải là người vong tình
Nhưng tim không thể dậm chân tại chỗ
Vì ngày tháng không bao giờ đứng lại
Để cho em nghiến ngầm những bài thơ xưa
Florida trời hôm nay chẳng chịu mưa
Để cho em đổ thừa dùm nước mắt
Rơi lả chả lăn trên làn má
Vì mưa đó thôi chứ không phải vì khoá sổ đời …