Bài Thơ Cho Con


Bài thơ này Cha viết cho ai?

Cho đứa con vừa sinh ra đời

Một ngày thu khi nắng vàng rơi

Cha hạnh phúc nhìn con tươi cười


Bài thơ này Cha viết cho con

Cô công chúa thoát thai vào đời

Mẹ mỉm cười nhìn Cha khẽ nói:

"Mai mốt lớn bao kẻ tình si."


Mai con lớn con đi vào đời

Xin chớ quên lời Cha dặn dò

Công dung ngôn hạnh con nhớ khắc ghi

Đừng đua đòi phụ lòng Me. Cha


Bài thơ này Cha viết cho con

Trong sương sớm bình minh rạng ngời

Khi thu sang khi lá vàng rơi

Lại một lần sinh nhật đời con




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả