Tâm ngôn -


có những thứ âm nhạc
làm bằng chất liệu của con tim

có những bàn tay khô khan
sờ vào ngực của riêng mình

khi khát khao luôn toát ra từ nỗi nhớ
khi hạnh phúc là tâm ngôn của tình yêu
- ta, đã ...
biết yêu em
(để âu lo, hằng ngày)

những chiều về quên có đôi
lạnh mùa thu lá rời
mặt trời tan trong mưa
những cơn mưa tháng mười
nhớ ai không ngừng rơi ...

thời gian đi vào cổ tích
muộn phiền nào thỏa trăm năm
khỏa thân vai trần
phố xá
ướt mèm niềm gió long lanh

phải không em - đỉnh mơ ?
môi hôn nghiêng bờ đắm nụ
có dấu nghi ngại bất ngờ
sờ vào ngực của mùa thu ...


Oct.14.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả