em, bướm nhỏ
.....................................................................................
em (!)
những bước chân nhè nhẹ
em đã đi vào đời
kéo mùa xuân về, dù rất khẽ
để rồi cuối góc trời tối, đóa hoa cười nở rộ trên môi
đôi bàn tay gầy, em, thắp lại tin yêu giữa tim côi
hai tâm hồn bé bỏng được vùi say trong tình chất ngất
để trong đáy mắt sâu, sâu niềm thương yêu, rất thật
để bao trái tim khuyết, tật bật cười
theo sóng mắt rơi, reo vui (!)
em (!) vòng tay em, dịu êm, ôm trọn nỗi ngậm ngùi
của vòng tất bật xoay đều theo dòng nước mắt
cho tim em, tim ta nhói từng cơn, se thắt
nhưng với em - tin, em của mùa vui, niềm tin yêu
và với em, với vùng sâu vời vợi, em chắt chiu
trước em, ta thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát
và em, bướm nhỏ đậu trên nhánh mơ, khao khát
khao khát của những giấc ngủ say, hiền hòa
và em, bướm nhỏ của góc trời thơ giữa ánh mắt xót xa ...
(về A. Jolie)
07.07.05