Trái Tim Rạn Vỡ
Em từ chối, cửa hồn anh khép lại
Lá thu vàng vừa rụng xuống trên sân
Trái tim anh lại thương tích một lần
Đau rất nặng chỉ còn thoi thóp đập
Gọi bóng tối trong đêm dài phủ lấp
Nỗi đơn côi còn khắc khoải không cùng
Tự bây giờ hai đứa chẳng còn chung
Một lối nhỏ vòng cong hay thẳng tắp
Vạn ánh nến những đêm nào mới thắp
Cạn tim rồi tàn lụi nửa đêm nay
Em vừa đi, vội vã, mắt đỏ gay
Đau nhức nhối, cơn mưa sầu vô hạn
Yêu thương hỡi, tia chớp yêu thật ngắn
Sét ái tình xuyên cắt trái tim anh
Rất quạnh hiu khi gió thổi qua cành
Nghe răng rắc tiếng tim đang rạn vỡ