Em Như Những Nhánh Sông ...

Em như những nhánh sông
Trên dòng cuốn lưu đày
Nghe thân mình đục chảy
Nghe tím dòng bi ai

Tiếng khóc cười ngây dại
Ngậm ngùi niềm xa xót
Ôm bóng buồn mây qua
Chim chiều ngưng khúc hót

Em trôi trên nhánh sông
Đi vào trong đời sống
Hay mông lung biển cả
Theo dòng sầu trôi xa

Ngày tháng hoà mưa nắng
Đất xanh mầm rong rêu
Nhánh sông em vướng víu
Mang nỗi buồn đìu hiu

Nhánh sông nào vẫn chảy
Chan hoà vào sự sống
Nhánh sông nào mơ mộng
Nhánh sông nào phôi phai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả