Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Riêng ta hoài tội lỗi


Ta phá nát đời ta sau lần đó
bỏ cuộc cờ khi nước bí chưa về ngang
hơn nửa đời tưởng đẫm đầy sương gió
chưa dừng chân mà đã thấm hoang tàn.

Ta bỏ hết, không giữ mình tốt , xấu
nuôi trong lòng chút oán giận thế nhân
để gặp em ,chuyện trả thù nung nấu
em vô tình vào cuộc thật trong ngần.

Em đã đổi thằng người, ta , trôi nổi
thằng người ,ta, rượu đắng say từng đêm
những lúc tỉnh lặng mình trong sám hối
biết làm sao, lỡ đánh rơi chút êm đềm.

Em thánh thiện trong tình yêu mới lớn
không ngờ vực đời,hai tiếng thuỷ chung
ta hoang đàng mang cảm tình đùa giỡn
đẩy mình vào góc thù hận , đường cùn.

Ta phá nát đời ta sau lần đó
chiều từng chiều , tự hỏi đúng hay sai?
vẫn biết rằng cửa thiên đàng bỏ ngõ
tên tội đồ gánh quá nặng đoạ đày.

Ta sám hối , bây giờ đang sám hối
cho về sau nhẹ được chút cuồng điên
cho về sau giữa giòng đời trôi nổi
còn được yêu em trên cả những muộn phiền.

Em thánh thiện , riêng ta hoài tội lỗi

Ngày 14 tháng 10 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả