Thôi em ạ ...
Thôi em ạ ... em nhớ em cứ nhớ
nhưng làm thơ than thở nữa được chi
kỷ niệm của em vẫn nguyên si đó
em tiếc gì khi người muốn quên đi
Thôi em ạ ... nếu buồn em hãy hát
Bến Giang Ðầu có biết một đôi câu
nước từ sông ra biển còn trôi dạt
hay đắm chìm theo sóng lặn thật sâu
Thôi em ạ ... em nhớ em cứ nhớ
người không buồn em hãy cố mà vui
bốn mùa thay, đổi lòng là chuyện nhỏ
chả lẽ em thật sự biết ...ngậm ngùi
Thôi em ạ ... gió heo may vừa thổi
bóng chiều buông cùng với chiếc lá rơi
em đứng đó mặc dòng thơ hờn dỗi
tình quay lưng che giấu nửa môi cười