GIÓ CHUYỂN MÙA THƯƠNG
Đông về, gió đã chuyển mùa
Heo may quay gót, tay đưa vẫy chào
Thương em, lá rụng năm nào
Nhặt từng chiếc lá, ép vào trang thơ
Đôi khi anh đã hững hờ
Thơ em anh đọc, đâu ngờ lá bay
Như tình vuột khỏi tầm tay
Anh không bắt kịp, ngày dài tương tư
Sầu dâng khi nhận được thư
Xe hoa đã đến rước người tôi yêu !
*
Gió mưa vùi dập một chiều
Tôi thân lữ thứ, cô liêu xứ người
Tuổi đời nay đã chín muồi
Trắng tay, tình cũng theo người bay xa
Nay em cuộc sống lụa là
Còn anh chiếc bóng nơi xa xứ . Buồn !!
GA, 15-10-2005