Gửi Em Những Đêm Về Sáng




Hồi nhỏ không bao giờ tin
"...có những đêm về sáng
Đời sao buồn chi mấy...." (*)
Mắc mớ chi vậy
không lấy nhau được thì ...thôi!

Ký ức không phải là tape nhạc
muốn xoá muốn thu tùy ý
Muốn mà được sao?

Không biết từ lúc nào
thoắt ẩn thoắt hiện
một nhành lan tỏa hương thơm ngát
để lại đủ thứ trên đời rồi biến mất
chỉ còn lại những đêm về sáng

Ôi! Những đêm về sáng
loang loáng trời
đêm chưa đi ngày cũng chưa sang
chẳng có cái gì phân định rõ ràng
hiện tại quá khứ hỗn mang
Buồn chi mấy!!!

(*) Nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
(** Viết thay cho một người !)


Phương Vy
14-Oct-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả