Sóng nhớ
Phương Vy


Cơn sóng nhớ tràn về như thác lũ
thanh âm vang vần vũ trong gió chiều
tiếng nhạc lòng trầm bổng điệp khúc yêu
cung âm thứ vọng reo lời tình tự

Một trời mơ tình duyên vừa hé nụ
lá êm êm và hương sắc thơ ngây
mùa Thu về rồi đó, anh có hay
có nhớ em nơi phương xa cách trở?

 

Phải chi mình chỉ cách nhau con ngõ
chẳng buồn so, chẳng lo sợ xa xôi
câu yêu em chắc sẽ ngập bờ môi
ánh mắt nhìn, chao ôi! Tha thiết lắm!

 

Một tình yêu sáng ngời và đằm thắm
mộng trong mộng nghe hạnh phúc dâng tràn
chưa xa nhau lòng đã nhớ miên man
tình tứ quá, ngọt ngào, êm ái quá!

 

(Có bao giờ được một lần phép lạ?)
hồn thật gần mà hai ngả ngàn xa
dốc tình thăm thẳm ly biệt đôi ta
nên sóng nhớ... cứ tràn về như thác lũ ...


15-Oct-2005

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả