Cô Bé Và Cổ Viện
nếu thời gian vụt vùi , quay trở lại
cắn lối mòn xé trang sách yêu thương
anh làm sao khi đứng giữa hai đường
củ và mới , bình thường , và ảo mộng
nếu cô bé ngày xưa thôi tiếng khóc
anh lau chi chói loá một góc trời
em lữ hành , nguyên vẹn trái tim côi
tặng và gởi , anh đặt nơi nào nhỉ
nếu cô bé ngày xưa không ích kỷ
đâu giữ anh chỉ để nhớ riêng mình
cổ viện buồn ,nằm lặng giữa hư vinh
anh ! mắt ngọc có đủ tình mua bán
cô bé nay , nghèo nàng , mơ chưa lạc
đợi một điều, không suối mát xa xưa
không phải cát vàng , chẳng phải cơn mưa
cành lá thắm thôi cợt đùa bé nhé !
cô bé nay chỉ như mây rất nhẹ
mang kiếp buồn lặng lẻ cánh hoa đơn
hoa trắng đây cổ viện ấy không hồn
rưng mắt lệ ... trót vươn giờ ai biết !
****
giá như ta có thể là cô bé ngày xưa
để gìn giử một cơn mưa mùa hạ
giá như đời không một lần ngã giá
để cổ viện buồn , tất cả chẳng hoang sơ
giá như em là kẻ ấy người chờ
thì có lẻ bây giờ không đứng lặng
người bước chân đi cớ sao còn lấy mất
tấm chân tình của ngày tháng bâng khuâng
người ích kỷ hay ta vạn lần ích kỷ
ta tham lam mong chỉ của riêng mình
giá như đời không là những hư vinh
giá cô bé là mình ..cô bé nhỉ
***
Cô bé ngày xưa không còn nữa
Đã mang đi trọn vẹn trái tim này
Có phải tình như những áng mây
và bé cũng như cơn gió lạ
em đã đi vào ta rất lạ
biến ta thành tượng đá trơ trơ
cổ viện bây giờ sau trước hoang sơ
em vẫn đứng như chưa bao giờ đi mãi
Cô bé ngày xưa chưa lần trở lại
cô bé bây giờ sao lại hiểu chuyện xưa
Nếu cô bé bây giờ thành cô bé ngày xưa
Thì sông đã chảy ngược dòng dĩ vãng
Em đã đi vào ta một trời lãng mạn
Chợt ta trở thành chú.... bé ngu ngơ
김장미 +