Viết ...vu vơ !
"Chỉ có tinh thần là quan trọng "
Câu nói này nghe qua em biết vậy
giờ nghĩ thêm có phải vậy không đây
Trời sáng nay trời trở gió heo may
những chiếc lá trên cây buồn lay lất
nắng thu vàng long lanh trông đẹp thật
hương cà phê phảng phất thấm vào thơ
Trong góc vườn có những nỗi vu vơ
cùng nỗi nhớ nhởn nhơ vô tư lắm
buồn hay vui như “trời chợt mưa chợt nắng”
em hiểu rồi “chỉ có tinh thần quan trọng” mà thôi
Như sáng nay em chợt biết yêu đời
dòng tư tưởng dễ thương không buồn nữa
không buồn nữa , Mai ..em còn tựa cửa
biết mùa thu chưa nhuộm lá vàng sân