Buổi Sáng

Buổi sáng sương đêm còn lắng đọng
Bình minh chợt thức lại đi hoang
Bắc phương gió lộng trời không nắng
Như thiếu nhành hoa sưởi ấm lòng

Buổi sáng cà phê ngồi đếm giọt
Vàng tay khói thuốc buồn cô đơn
Online nối mạng chờ trinh nữ
Cánh hạc hiện hình bớt héo hon

Buổi sáng ngoài sân nhẹ ánh hồng
Cà phê khói thuốc cũng chờ trông
Giai nhân một thuở đời quen biết 
Ghé quán tương tư cời lửa nồng 

Tình đến tình đi quên giã từ
Ta ngồi giá buốt sầu tương tư
Viết bao nhiêu chữ để em hiểu
Vơi bớt giận hờn ủ mắt thu

Buổi sáng cuối tuần thơ mộng cũ
Mất đi vị ngọt mềm môi hồng
Đê mê khao khát gối chăn lạ
Lạc mất lối về ngợ bão giông.

Andy Nguyen Oct 15, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả