Mưa Thu

Mưa rơi ướt phố chiều thu
Đủ vừa se lạnh tạ từ cơn mê
Giọt dài giọt ngắn lê thê
Xóa mờ lối nhỏ ngõ về ngang ta

Tha phương luyến nhớ mẹ già
Nhớ Sài Gòn cũ la cà ngày xưa
Nhớ ai cười mỉm chào thưa
Nhớ cô bạn gái mãi chưa lấy chồng

Mưa trên đất lạ buồn không
Em ngồi nơi đó có còn trở trăn
Bâng khuâng ủ nét thu tàn
Môi xinh mặm đắng võ vàng xót xa

Mắt buồn nhưng vẫn kiêu sa
Dáng đi tha thướt lụa là tứ thân
Để trong những lúc ngại ngần
Anh mơ trong mộng được gần hôn em.

Andy Nguyen Oct 15, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả