Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Viết ...gì đây ?













Biết mùa thu chưa nhuộm lá vàng sân
em còn biết trời bây giờ đang nắng
nếu cần vần cho cà - phê thật đắng
khi có buồn sẽ thầm lặng mà thôi

Thơ tám chữ rơi xuống gặp nụ cười
chừ còn gặp một cơn lười buổi sáng
hai chủ nhật nữa thôi là hết tháng
hết tháng mười lá chắc nhuộm vàng sân

Thời gian chờ , em sẽ chẳng lại gần
tháng mười một xin vì em chậm bước
tháng mười hai khi về nhớ mang theo mơ ước
để mùa đông đừng buốt giá vào lòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả