mong manh, giấc

....................................................................................................















từ em trải nắng ươm mùa hạ
mong manh - đủ yên, dỗ giấc đầu
ừ, là ngơ .. (!) vỗ về ánh mắt lạ
ừ, sẽ là .. (!) ân ái vòng đêm thâu

và khi giấc sau bừng trong khúc mới
cơn nắng-hạ trổ nhánh lót lòng xuân
về miên man, vắt ngang khung trời, đợi
chìm trong em dòng mưa-lũ lưng chừng

từ dạo em, cánh hạ-hồng về ngờ ngợ
mừng, thắc thỏm cỗi lòng chớm nở hoa
ươm hạt nắng mai, chiều chừng tan vỡ
để hồn đêm chìm vào giấc phôi pha

cho dẫu là huyễn hoặc
mong manh, giấc mỏng
cho dẫu là .. ừ, chậm loang dấu đời, thiết tha ...

10.16.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả