Con viết bài thơ tặng mẹ hiền


- Kính mẹ - nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10


Con viết bài thơ tặng mẹ hiền

Bằng những ngôn từ rất thật

Bởi tần tảo cả một đời con biết

Mẹ không vui khi con nói xa vời


Vâng mẹ hiền yêu qúy của con ơi

Con chi viết những gì con nhận thấy

Từ ký ức ngày nào còn vọng lại

Từ những gì sâu thẳm ở trong con


Ngày con sinh mưa gió rít không ngừng

Đêm đông lạnh chắc mẹ đau nhiều lắm

Rồi thì con gầy gò bao thứ bệnh

Nỗi ưu phiền - mẹ thức trắng bao đêm


Thuở ấu thơ con đâu thể nào quên

Phiên chợ chiều chờ mẹ giờ tan lớp

Một gánh rau - gánh gia đình mệt nhọc

Trên đôi vai nhỏ bé của mẹ gầy


Và bọn con tuổi trẻ dại thơ ngây

Cãi ba mẹ để mẹ thêm buồn tủi

Sáng làm thêm chiều tới trường đi dạy

Sức con người ... Mẹ có gắng qúa không ...?


Giờ phương xa con lòng cố bảo lòng

Gắng hết sức khỏi phụ lòng cha me.

Với khả năng của một người trai tre?

Cố học thành tài về xây dựng quê hương


Và hôm nay ngày phụ nữ quê mình

Con xin viết bài thơ mừng tặng mẹ







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả