Dấu Yêu Xưa

như những dấu yêu
của ngày xưa đó
Em vẫn nơi này
Yêu dấu xa xưa

Khung trời thân quen
Kỷ niệm ngày nào
chút gì
để nhớ để thương

Cuộc đời ngàn phương
Đường đời ngàn nẻo
Ta vẫn trở về
để kiếm lại ta

tất cả rồi trôi xa
thế gian rồi xa lạ
chỉ còn là yêu dấu
những kỷ niệm dấu yêu

giữ lại trong tâm tư
những gì yêu dấu nhất
giữ lại trong đời này
một ánh mắt - ưu tư

để mai này
khi vùi trong mộ huyệt
Còn âm vang
một yêu dấu ngàn xa

ta đi về
trong khoảnh khắc nhân gian
ta ở lại
vùi trong trời hư ảo

một góc đời
một dĩ vãng
mang mang một dấu ái
một hình hài - chất chứa

trả cho đời
những gì không thành thật
giữ cho nhau
những thánh thiện - của đời

Mai xa rồi - còn giữ lại cho nhau

Tigon
October 16, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả