ĐÀN XA BUÔNG LƠI



Đàn xa buông lơi cung oán cung sầu

Trường giang trôi xuôi con sóng bạc đầu

Chiều mênh mông rơi tơi bời hoa lá

Cánh chim lạc đàn ngàn dặm về đâu ?


Một mình riêng ta dõi bóng trăng tà

Nửa hồn phiêu du cánh gió la đà

Đỉnh đồi thê lương đêm này lạc bước

Dấu xưa nhạt nhòa tháng năm dần qua ...


Đỉnh sầu chơi vơi gió hú lưng đồi

Vực hờn âm u chiếc bóng đơn côi

Vườn xưa hoang vu âm thầm sỏi đá

Áo xưa mượt mà bụi đỏ phôi pha


Đàn ai vang vang diệu khúc mênh mang

Thoảng trong chiêm bao hương tóc dịu dàng

Đàn tôi buông lơi tơ chùng phím lỡ

Ái ân phai rồi nửa đời đi hoang


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả