Trái Tim Con Xin Gởi Chiếc Lá Bay(1)

Chiều vào thu lá vàng rơi đầy mộ
Giáo đường xa vang tiếng gọi linh hồn
Thời gian trôi vẫn còn thương nỗi khổ
Cha ơi !Cha, sương khói vỡ hoàng hôn

Tiếng dế giun ngập tràn đêm thương khốn
Đắng cay nào ? đã đưa tiễn hồn cha !
Bao năm qua trong cõi tạm xa nhà
Ôm quá khứ con làm người lưu lạc

Bước chân đi con nghe hồn ngơ ngác
Nặng hành trang là ký ức thâm tình
Gượng làm vui con tự mình tấu nhạc
Khúc thương ca con tự hát một mình

Nơi hoang lạnh Cha nằm yên dưới mộ
Ngày tháng buồn mưa nắng phủ quanh mùa
Thuở đương xuân đã làm người quá cố
Kiếp trần ai theo hương khói nhạt nhoà

Cha ơi !.Cha, nơi nào Cha phảng phất
Lạy tình Cha ơn cốt nhục cao dài
Lá mùa thu xin quyện khói hương bay
Phủ lên mộ như bàn tay con gái

Ôm mồ Cha như ôm một hình hài
Dù thể phách Cha nằm nơi cố thổ
Con nghe gần như đang ở tầm tay
Trái tim con xin gởi chiếc lá bay ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả