Trái Tim Con Xin Gởi Chiếc Lá Bay (2)
Đêm buông xuống con nghe lòng tê tái
Nhớ thương Cha ôi trĩu nặng vai gầy
Từ cha đi bỏ người thân ở lại
Đời con buồn như bóng đổ tà huy
Bao dấu yêu ngã gục chẳng còn chi
Bàn chân nhỏ bước đi trên vạn dặm
Hờ hững đời người tặng những sân si
Ôm quá khứ con đi trong lận đận
Thuở ngày xưa ...trời không cho một bận
Vòng tay Cha cùng về cõi thiên thu
Đoá tường vi không tắm giữa sương mù
Không tan vỡ khi sang mùa lá chết
Cha có biết ? thu đi còn lại vết
Những héo tàn của lá rủ hoa phai !
Hồn linh thiêng Cha ở chốn tuyền đài
Xin cho trẻ một ngày không phiền lụy
Đoá tường vi ngàn năm xin yên nghỉ
Không muộn phiền, không ngày tháng triền miên ...
Dẫu thời gian vẫn còn nhiều thương tiếc
Hoa khô rồi trong lúc gió thu sang
Trái tim con xin gởi chiếc lá vàng
Trên trời rộng mênh mang vào đất Chúa
Xin mùa thu cho lá vàng đừng úa
Để tường vi tươi thắm mãi bên cha