Trái Tim Con Xin Gởi Chiếc Lá Bay (3)

Ngày Cha đi khi lá còn ước vọng
Giữa khoảng trời thu mộng gió bâng khuâng
Từng thân cây còn vương bao mầm sống
Ngàn vi vu thoang thoảng của hương rừng

Ngày Cha đi bầu trời còn quyến luyến
Bỗng ...vì đâu ? biền biệt cõi đời nầy !
Có phải chăng mùa thu nhiều lá tím
Nên con người phải chịu cảnh chia phôi

Ngày Cha đi, chưa biết gì là tội
Lời trên môi chưa biết gọi tiếng Cha
Ngôn ngữ buồn là tiếng trẻ tu oa
Rừng lá đổ thay dùm con lệ đổ

Ngày Cha đi khi lá còn bỡ ngỡ
Bỗng trở màu vàng úa đến héo khô
Trái tim con xin gửi về nấm mộ
Theo chiếc lá vàng ấp ủ hồn xưa !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả