Ngơ Ngẩn
Ngơ ngẩn nhìn trong ánh mắt em
Mây trôi bảng lảng lạnh bên thềm
Lòng anh chợt nhớ về quê mẹ
Xao xuyến bồi hồi nghe nhói tim
Ngơ ngẩn gió lùa hương tóc bay
Như sầu trăm nhánh đổ sông dài
Lở bờ dạt bến vương câu hẹn
Nghĩ đến ngày về ... Ôi! đắng cay
Ngơ ngẩn nhìn em - môi thắm hồng
Ướm dòng chữ Việt tím hoài mong
Đâu đây văng vẳng lời từ mẫu
Cất tiếng ầu ơ ... giọng não nùng
Ngơ ngẩn áo dài em khoác lên
Buông tà in dấu phận lênh đênh
Cảm ơn cô gái Việt Nam ấy
Gợi nhớ gợi thương đất nước mình
10/17/2005