Không riêng em
Không riêng em, anh cũng vương nỗi nhớ
có những lần xếp lại thả trôi sông
để bến Tương con nước lúc lớn, ròng
thuyền chở nhớ ghé vào nơi tương hội.
Bên bờ kia có lần nào không vội
em tôi ơi ! ra đón thử thuyền vào
ngàn nỗi nhớ đã chất chồng ngất cao
khéo cho nhé kẻo sóng vào , thuyền đắm.
Bên bờ kia xin em ! ừ thật chậm
gỡ từ từ từng nỗi nhớ rối bung
cầu trời cho cơn gió nhẹ tương phùng
đẩy thuyền đến sát bên bờ chút nữa.
Không riêng em, anh cũng buồn tựa cửa
dệt vần thơ cho duyên lỡ hai đầu
nỗi nhớ này,gởi theo sóng về đâu
để thuyền chở trăng sầu về bến đợi.
Ngày 17 tháng 10 năm 2005