Hoài mơ

oOo oOo oOo

Này huyền hoặc, này là những hoài mơ
Này đau thương cứ lặng lẽ xô bờ
Và nỗi buồn cứ miên man sóng vỗ
Biển một mình, biển hát khúc tình thơ...

Này hạnh phúc bàn tay em đang với
Gió thét vang trời
Gió cuống quýt xa xôi
Đâu phải lúc nào
Hạnh phúc ở nơi nơi
Con đường nào mà chân em đang tới ?

Có biết đâu em bước đi thật vội
Biển vẫn buồn, biển lặng lẽ trào dâng
Những ước mơ em chỉ biết xếp tầng
Lâu đài cát em thổi vào sức sống

Là muôn đời trăm ngàn bao khát vọng
Là chất đầy triệu vạn những nhớ mong
Chỉ là hoài mộng, phút mông lung
Là những bột bồng, những hãi hùng
...

28.05.05
Sa Sa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả