chợt Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gió Thu gom góp lá vàng

Nên anh bắt gặp tình nàng đó thôi

Tâm tư có lúc bồi hồi..

Tình yêu chợt đến nghe như nghẹn ngào

 

Nếu không vì phận má đào

Em đâu lận dận lao đao tháng ngày

Tìm em chẳng biết gởi ai...

Là người quân tử để cùng sẻ chia

 

Thềm trăng  một bóng đêm khuya

Vẫn cùng chú cuội không lìa bước nhau

Mong tình yêu có sắc màu

Không còn gặp cảnh khổ đau tủi buồn

 

Sông về có cội có nguồn

Em về thấp thoáng nữa hồn cô đơn

 

 

 

 

 

 





 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả