Tiếng Mưa Lòng
Có tiếng mưa phùn lòng rớt rơi
Xua tan giấc mộng đến bên người
Cánh chim ủ rũ tàn hương nhạn
Tình nhớ trăm năm mộng viễn khơi
Có tiếng mưa rơi tận đáy lòng
Tương tư cánh hạc mắt sầu đông
Hồ thu trong suốt xanh màu nhớ
Lưu luyến duyên tình đời uớc mong
Khao khát bờ môi từ thuở nào
Hồn dâng bão nổi gió lao xao
Ước mơ gặp gỡ đang xâm chiếm
Quên hết những ngày ta ...ghét nhau
Những lúc hoang mang dạ nhớ nhau
Trong lòng gợn sóng lạ xôn xao
Gặp rồi ta cũng thành xa lạ
Khoé mắt từ lâu ươm nỗi sầu
Vẫn nhớ nhau nhiều nhớ thiết tha
Buồn vương lệ nhỏ ướt chan hoà
Từng đêm thao thức trang thơ tím
Viết kín nỗi niềm riêng xót xa
Aug 12-05