Bóng Em
Trăng đẹp quá, trăng tròn nghiêng dáng nước
Ánh sao rơi lấp lánh ngập sông êm
Cho ta mơ từng sợi tóc tơ mềm
Và hưởng tận mùi hương đêm tĩnh mịch
Ta như thấy dáng hằng nga chợt dịch
Rất nhẹ nhàng tha thướt lướt mây ngàn
Đôi vai gầy eo khít sát đường thon
Em phô hết vóc đường cong tuyệt mỹ
Ta ngơ ngẩn chơ vơ vô nghĩa lý
Rượu lâng lâng men chếnh choáng ngà say
Giữa thật hư giây phút thoáng ngô ngây
Em còn đó mắt ưu phiền lắng đọng
Ta chới với ôm ghì em...chiếc bóng
Trăng nửa vời vàng vuột rớt bùi ngùi
Giấc cô đơn buồn phủ kín khôn nguôi
Trăng tàn khuất, bên thềm ta ngã gục.
Andy Nguyen Oct 18, 2005