Nỗi Lòng Chim Sáo
Mưa rơi giọt vắn giọt dài
Thương chim sáo nhỏ lạc loài nơi đâu
Chong đèn bóng ngã đêm thâu
Nghiêng con nước ngập bể dâu xót lòng
Ngày xưa trái mộng vừa tròn
Gió khe khẽ nhuỵ má hồng hây hây
Hương Bồ Kết quyện vai gầy
Mi cong cong mắt ươm đầy giấc mơ
Mái tranh vách lá hững hờ
Trói chân chim sáo ngăn bờ yêu đương
Ví dầu chín nhớ mười thương
Mẹ già hiu quạnh biết nương nhờ người
Vui chi cũng cố gượng cười
Bước vu quy lắm miệng đời thị phi
Mấy ai hiểu cảnh sầu bi
Mấy ai an ủi vơi đi muộn phiền
Chẳng đồng tiếng, chẳng đồng thuyền
Chênh vênh tuổi tác ngượng duyên vợ chồng
Trời mênh mông đất mênh mông
Một mình sáo chịu bão giông đoạ đày
Mưa rơi giọt vắn giọt dài
Thương chim sáo nhỏ lạc loài nơi đâu
Chong đèn bóng ngã đêm thâu
Nghiêng con nước ngập bể dâu xót lòng
10/18/2005