Mai Tôi Về Không Muộn
Phải như chim, tôi cũng bay về núi
đón gió đổi chiều, tìm trái chín cây
nhưng khốn nỗi trái tim người có một
ai nỡ đành đánh mất bởi đêm vui ?
Phải như tôi một xác người biết thở
thì em ơi tôi cũng cố mà quên
nhưng khốn nỗi công ơn thày dạy dỗ
là làm người phải biết chữ hy sinh
Tôi nhớ lắm quê hương và tuổi nhỏ
lệ rưng rưng khi thấy cảnh quê nghèo
30 năm đổi đời chưa đổi kiếp
nên Việt Nam u ám mãi trùm theo
Nếu lúc này tôi về là phản bội
những lời thề khi bỏ nước ra đi
(Tội phản quốc dễ dàng tròng lên cổ
giờ tháo ra: yêu nước ... lạ lùng thay!)
Thôi em ạ! mai tôi về không muộn
Đã làm người: danh dự biết tôn xưng .